Poem logo
Poem logo

tình là sóng

Tác giả: Hồng Dương
Trời đến hẹn trăng tròn trăng lại khuyết
Tuyết rơi rơi tuyết phủ tuyết lại tan
Hoa nở đầy hương ngào ngạt lại tàn
Tình có đẹp tình đầu tan tình chết...

Đông giá buốt nắng lên sương sẽ hết
Hoàng hôn về cho buồn chết trong đêm
Miệng em cười mà tan nát môi mềm
Chôn kỉ niệm lãng quên niềm chua chát

Đời lẳng lặng phím thời gian bát ngát
Lời thơ ai rất lạ tháng năm dài
Cho hoàng hôn rụng xuống mộng liêu trai
Tình muôn thủa trái ngang tầm tay với

Có ánh mắt nhìn xa luôn chờ đợi
Có nụ cười câu hẹn ước từ đâu
Bản nhạc buồn réo rắt cả đêm sầu
Cho mơ ước thả bên lầu xưa vọng

Cần em tới như biển chiều cần sóng
Có lửa nào không nóng bỏng đâu em
Anh cần em như trăng khát trời đêm
Như ngọn gió khát mây mềm qua núí

Tình như sóng dập dìu cơn hờn tủi
Hồn như mây đâu dễ cúi gục đầu
Nỗi lòng người sao thăm thằm thật sâu
Tình là sóng mãi bạc đâu sóng vỗ...

Xin đừng để tháng ngày thêm đau khổ
Thời gian nào dừng lại đợi chờ ai
Cho nỗi sầu thế kỷ vắt ngang dài
Xin ngọn sóng cứ vỗ hoài thương nhớ...

Bờ cát trắng nằm im nhìn sóng vỡ
Sương mịt mờ sương đến đỡ chân hoang
Sóng vào bờ rồi tuyệt vọng sóng lan...
Tình rất thật nên tình tràn như sóng...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm