Poem logo
Poem logo

bao giờ đến tết công gô

Tác giả: Thiên Ân
BAO GIỜ ĐẾN TẾT CÔNG GÔ
Bao giờ đến tết Công Gô?
Hơn nửa thế kỉ mơ hồ, mong manh
Mỏi mòn chiếc lá xa cành
Mái đầu lốm đốm ngày xanh rã rời

Thời gian vật đổi sao dời
Chiến tranh, nghèo đói...tàn môi kiếp người
Môi hồng kém độ xinh tươi
Cơm no, áo ấm tiếng cười vỡ đôi

Đây là văn hóa lạ đời
Làm sao tận hưởng nguồn vui ngọt ngào ?
Tình yêu ăm ắp bên nhau
Về ngang con dốc chìm mau phương buồn

Công Gô khao khát dỗi hờn...
Năm mươi năm, những quay cuồng đổi thay
Đôi khi, tay lại trắng tay
Dư âm nức nở u hoài , dư âm

Bao giờ xuân mọc lá mầm
Thương dùm vùng đất xa xăm muộn phiền
Dòng sông điệp khúc triền miên
Cuộc đời thức ngủ về miền nơi nao ?

Công Gô bừng dậy muôn màu
Thiên đường hạ giới tranh nhau đua tài
Thời gian tắm gội sớm mai
Mặt trời rón rén vươn vai giữa đời
Ngày 24/1/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm