Poem logo
Poem logo

chỉ là tiếng nói yêu thương

Tác giả: Thu Vàng
Chỉ Là Tiếng Nói Yêu Thương
————————————–

Chỉ là thỉnh thoảng mà thôi
Nhớ về nhau nhé người ơi thật lòng
Không ai biết má em hồng
Chỉ khi nghĩ đến lời nồng nàn xưa

Chỉ là nghệch ngoạc trời mưa
Bên ngoài cây cối gió đưa đẩy nhiều
Rơi rơi giọt nước đều đều
Hình như văng vẳng một điều xa xôi

Chỉ là yên lặng mình tôi
Để nghe ấm áp
cuộc đời quanh đây
Giấc mơ về sáng loay quay
Như còn muốn giữ
đêm dài bên nhau

Chỉ là một chút xôn xao
Của tơ nắng chiếu hàng rào đong đưa
Đôi bờ đê đắp lại chưa
Dấu chân bước
vẫn còn thưa thớt chiều

Chỉ là một tiếng thương yêu
Màu và giọng nói chắt chiu từ người

Thu Vàng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm